Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Đi nhanh, bước lẹ cho sớm tới nơi; nói trống thì cũng là lời hối người ta đi cho lẹ.

Tiếng Anh: To walk or move quickly so as to get somewhere sooner; said on its own, it also urges someone to hurry.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đi mau(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Đi nhanh, bước lẹ cho sớm tới nơi; nói trống thì cũng là lời hối người ta đi cho lẹ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1đi nhanh, bước lẹđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Mau là nhanh, là lẹ; đi mau là đi nhanh, đi lẹ. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy nói bước chân của người: đi mau lắm, cố đi mau mà theo không kịp, càng đi mau thì người sau càng nhặt bước. Nó cũng làm lời hối, như đi mau mau rồi có gì nhớ chạy vô cho anh hay. Người ta cũng nói thời gian đi mau, nghĩa là ngày tháng qua lẹ.

🇬🇧 The second word means fast or quick; the phrase means to go fast, to walk briskly. In the Southern corpus it describes people's pace: walking very fast, trying to walk fast and still not keeping up, the faster one walks the quicker the other follows. It also serves as an urging, go on quickly now. People also say time goes quickly, meaning the days slip by.

Thí dụ:

Liên kinh sợ hết sức lách mình đi mau ra buồng trước mà cửa đang mở lớn.

Lien, terrified, slipped past and hurried out to the front room, whose door stood wide open.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II

Hắn đi mau lắm, và ý chừng quyết lên bờ về Chợ-lớn cho sớm để khoe cá.

He walked very fast, apparently set on getting ashore and back to Cho Lon early to show off his fish.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Bích hối hận đã hù bạn một cách ác độc, nên vội bắt tay từ giã rồi đi mau cho Quang yên lòng.

Bich regretted having scared his friend so cruelly, so he quickly shook hands, said goodbye and walked off fast to put Quang at ease.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ

Châu đi trước, đi mau lắm khiến Hiếu bước theo đến hụt hơi.

Chau went ahead, walking so fast that Hieu was out of breath following.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Thôi em đi mau mau rồi có gì nhớ chạy vô cho anh hay nghen!

Go on now, hurry, and if anything comes up remember to run in and let me know!

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Xe đã tới nơi, Liễu đi mau để lấy vé và đôi bạn vô rạp.

When the car arrived, Lieu hurried off to get the tickets and the two friends went into the theater.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh

Lần này, mặc dù có dép, Linh cũng không đi mau được vì đôi chân nàng cứ đau nhói nhói như có con gì cắn.

This time, even with sandals on, Linh could not walk fast, because her feet kept throbbing with sharp pain as if something were biting them.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ

Nó cố đi mau mà không tài nào theo kịp mấy anh nó.

He tried to walk fast but could not possibly keep up with his older brothers.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Con Chim Xanh

Nàng càng đi mau, mụ mập càng nhặt bước.

The faster she walked, the quicker the fat woman stepped along behind her.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng Sụp

Thật, không ngờ thời gian đi mau quá.

Really, who would have thought time would pass so quickly.

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Ngày Xưa Chân Sáo
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Liên kinh sợ hết sức lách mình đi mau ra buồng trước mà cửa đang mở lớn.”
Bình-Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập II, Chương 1
“Hắn đi mau lắm, và ý chừng quyết lên bờ về Chợ-lớn cho sớm để khoe cá.”
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 1
“Bích hối hận đã hù bạn một cách ác độc, nên vội bắt tay từ giã rồi đi mau cho Quang yên lòng.”
Bình Nguyên Lộc, Đèn Cần Giờ, Không kíp thì chầy
“Châu đi trước, đi mau lắm khiến Hiếu bước theo đến hụt hơi.”
Bình-nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào, Chương 3
“Thôi em đi mau mau rồi có gì nhớ chạy vô cho anh hay nghen!”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 3
“Xe đã tới nơi, Liễu đi mau để lấy vé và đôi bạn vô rạp.”
Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm Linh, Chương 1
“Lần này, mặc dù có dép, Linh cũng không đi mau được vì đôi chân nàng cứ đau nhói nhói như có con gì cắn.”
Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh Nữ, Chương 3
“Nó cố đi mau mà không tài nào theo kịp mấy anh nó.”
Thẩm Thệ Hà, Con Chim Xanh, Rừng Xanh Huyền Bí