Đi viếng một chốn linh thiêng, hay trở lại một nơi mình quý, có kỷ niệm, với lòng thành kính như người đi viếng chùa miếu.
Tiếng Anh: To go on a pilgrimage to a sacred place, or to return with reverence to a place one holds dear and full of memories.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đi viếng một chốn linh thiêng, hay trở lại một nơi mình quý, có kỷ niệm, với lòng thành kính như người đi viếng chùa miếu.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Hành hương là đi viếng một chốn linh thiêng như núi có đền thờ, chùa miếu; đi hành hương là lối nói thường ngày của việc đó. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là văn Bình Nguyên Lộc, cụm nầy có khi dùng đúng nghĩa đi viếng núi, còn nhiều khi dùng theo nghĩa rộng: trở lại trường học cũ, những nơi hai người từng gặp nhau, chốn quê của người mình thương, để sống lại kỷ niệm. Nghĩa rộng đó vẫn giữ cái lòng thành kính của người đi viếng chốn thiêng.
🇬🇧 A pilgrimage is a visit to a sacred place such as a mountain shrine or a temple, and this is the everyday way of saying one goes on one. In the Southern corpus, above all in Binh Nguyen Loc, the phrase sometimes keeps its literal sense of climbing a holy mountain, but more often it is stretched to returning to an old school, to the places where two people once met, to the home ground of someone loved, in order to live the memories again. The stretched sense keeps the reverence of a pilgrim.
Thí dụ:
Bà ta đi hành hương trên Biện Bà và có lẽ gặp tiết lạnh, không ở trên núi lâu được.
She had gone on a pilgrimage up Bien Ba and, probably caught by the cold season, could not stay long on the mountain.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mưa Thu Nhớ TằmTôi chỉ là một kẻ đi hành hương rất hiền lành.
I am only a very harmless pilgrim.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpTôi đi lên đây, mục đích chánh là đi hành hương.
I came up here, and my main purpose is to make a pilgrimage.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròTa phải đi hành hương ở các nơi mà ta đã gặp gỡ nhau mới được.
We really must make a pilgrimage to all the places where we once met.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tỳ Vết Tâm LinhỞ lại đây chàng sẽ buồn, sẽ phải đến đây, không phải để tìm vui, mà để đi hành hương vì nơi đây là "cố thổ" của Hương.
Staying on, he would be sad; he would have to come here, not to seek pleasure, but to make a pilgrimage, because this place was Huong's "native soil".
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhìn Xuân Người KhácTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Bà ta đi hành hương trên Biện Bà và có lẽ gặp tiết lạnh, không ở trên núi lâu được.”“Tôi chỉ là một kẻ đi hành hương rất hiền lành.”“Tôi đi lên đây, mục đích chánh là đi hành hương.”“Ta phải đi hành hương ở các nơi mà ta đã gặp gỡ nhau mới được.”“Ở lại đây chàng sẽ buồn, sẽ phải đến đây, không phải để tìm vui, mà để đi hành hương vì nơi đây là "cố thổ" của Hương.”