Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Tới cỡ nào, tới mức độ nào; dùng để hỏi hay để nói một điều gì đó nhiều, lớn, sâu cỡ nào.

Tiếng Anh: To what extent, how much; used to ask or to say how great, deep or intense something is.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
đến mức nào(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Tới cỡ nào, tới mức độ nào; dùng để hỏi hay để nói một điều gì đó nhiều, lớn, sâu cỡ nào.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1tới cỡ nàođời sống[thường]
B1

🇻🇳 Mức là cái lằn, cái độ, nên đến mức nào là tới cái độ nào. Cụm nầy đứng sau một tính từ hay động từ để hỏi, hay để nói cái cỡ của nó: thương yêu đến mức nào, đẹp đến mức nào, đau khổ đến mức nào. Trong kho văn Nam Bộ nó hay nằm trong câu biết, không biết, dò xét cho biết, thử xem, tức là người trong truyện muốn đo coi một tình cảm hay một sự việc lớn cỡ nào. Còn đến mức nào đó thì nghĩa là tới một chừng mực thôi.

🇬🇧 The third word means a mark or degree, so the phrase means to which degree. It follows an adjective or verb to ask about, or to state, its extent: how much someone loves, how beautiful, how much suffering. In the Southern corpus it often sits inside clauses of knowing, not knowing, sounding out or testing, where a character wants to gauge how great a feeling or a thing is. With a following word meaning some, it instead means only up to a certain point.

Thí dụ:

Nội bấy nhiêu đó cô cũng biết là tui quý trọng cô đến mức nào!

From that alone you can tell how much I respect you!

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì

Dụng ý của cô là dò xét cho biết ông Chúa si mê đến mức nào.

Her aim was to sound out how deeply infatuated the lord was.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn

Rừng Cà Mau âm u và mênh mông đến mức nào?

Just how dark and vast is the Ca Mau forest?

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Họ có biết con đang ao ước Thầy sống lại đến mức nào không?

Do they know how much I long for my teacher to come back to life?

Nguồn: Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét

Cậu muốn thử xem căn tu của Phượng đã tiến đến mức nào rồi.

He wanted to test how far Phuong's spiritual practice had advanced.

Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào Hoa

Vợ chồng ăn ở với nhau trót đã 25 năm, đến bữa nay cô mới thấy rõ chồng của cô thương yêu con của cô đến mức nào.

After twenty five years of married life, only today did she see clearly how much her husband loved her child.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận

Lệ sẽ đau khổ đến mức nào, nó không đáp.

How much Le would suffer, it gave no answer.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần

Vì không có lau sậy mọc nơi suối, họ không thấy được nó chảy nhanh đến mức nào, giờ lội trong nước mới hay sức chảy của nó.

Since no reeds grew along the stream, they could not see how fast it flowed; only when wading in did they feel the force of the current.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng

Đành rằng Trọng thấy Hiếu đẹp, nhưng quả chàng không biết bạn đẹp đến mức nào vì kém kinh nghiệm nhận xét, so sánh, mà cũng vì mắt chàng mờ trong tình yêu.

Granted, Trong found Hieu beautiful, but he truly did not know how beautiful, lacking experience in judging and comparing, and also because love clouded his eyes.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào

Nàng tiên đoán rằng sẽ khổ sở với Ngọc nhưng chưa rõ cái khổ ấy sẽ đến mức nào.

She foresaw that life with Ngoc would be hard but did not yet know how hard it would get.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập I
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Nội bấy nhiêu đó cô cũng biết là tui quý trọng cô đến mức nào!”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhì, Phần 2.3
“Dụng ý của cô là dò xét cho biết ông Chúa si mê đến mức nào.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 3
“Rừng Cà Mau âm u và mênh mông đến mức nào?”
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Chuyện rừng tràm
“Họ có biết con đang ao ước Thầy sống lại đến mức nào không?”
Dung Sàigòn & Võ Hà Anh, Dễ Ghét, Dưới Bóng Cổ Thụ
“Cậu muốn thử xem căn tu của Phượng đã tiến đến mức nào rồi.”
Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào Hoa, Chương 1
“Vợ chồng ăn ở với nhau trót đã 25 năm, đến bữa nay cô mới thấy rõ chồng của cô thương yêu con của cô đến mức nào.”
Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hận, Chương 10
“Lệ sẽ đau khổ đến mức nào, nó không đáp.”
Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần, Chương 15
“Vì không có lau sậy mọc nơi suối, họ không thấy được nó chảy nhanh đến mức nào, giờ lội trong nước mới hay sức chảy của nó.”
Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối Cùng, Chương 2