Khoảng thời gian mùa mưa mới bắt đầu, lúc trời chuyển từ nắng qua mưa trong năm.
Tiếng Anh: The beginning of the rainy season, when the year turns from the dry months to the wet ones.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Khoảng thời gian mùa mưa mới bắt đầu, lúc trời chuyển từ nắng qua mưa trong năm.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Ở miền Nam một năm chia hai mùa, mùa nắng và mùa mưa, nên đầu mùa mưa là một mốc thời gian ai cũng biết. Trong kho văn nó đi với chuyện ruộng vườn (xới đất, trồng khoai, tỉa bắp, đi cày mướn), chuyện thời tiết thất thường làm người ta sanh bịnh, mòng sanh sản, và cả chuyện thay tờ tá mướn ruộng. Nó cũng mang một cái buồn riêng của những buổi chiều trời chuyển mưa. Hay đứng đầu câu, có khi đi sau hồi, hễ, buổi chiều.
🇬🇧 The South has two seasons in the year, dry and rainy, so the start of the rainy season is a landmark everyone knows. In the corpus it goes with farm work (turning the soil, planting sweet potatoes, sowing corn, plowing for hire), with unsettled weather that makes people ill and insects breed, and even with renewing land papers. It also carries its own melancholy of afternoons when the rain sets in. It often opens a sentence, sometimes after words meaning back then, whenever, or in the afternoon.
Thí dụ:
Vào đầu mùa mưa: mầm giống mòng ẩn đâu không rõ, bỗng sanh sản vô số kể.
At the start of the rainy season the gadfly brood, hidden who knows where, suddenly breeds beyond counting.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpĐầu mùa mưa, thời tiết thay đổi bất thường, nên tôi sanh bịnh.
At the start of the rainy season the weather turned unsettled, so I fell ill.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký ThácVậy hễ đầu mùa mưa thì mấy người phải thay tờ tá hết thảy.
So whenever the rainy season begins, all of you must renew your tenancy papers.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmBuổi chiều đầu mùa mưa, cảnh vật buồn bã làm sao!
An afternoon at the start of the rainy season, and how gloomy everything looks!
Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa HònĐầu mùa mưa, ai cũng tưởng là không có sao.
At the start of the rainy season everyone thought there was nothing to worry about.
Nguồn: Sơn Nam, Người Bạn Triệu PhúHồi đầu mùa mưa, Thị-Huyền xới đất trồng khoai, vun giồng tỉa bắp chung quanh nhà, còn Lê-văn-Đó thì đi cày mướn lấy tiền đổi gạo đem về nuôi mẹ và nuôi sắp cháu.
At the start of the rainy season Thi Huyen turned the soil to plant sweet potatoes and heaped up ridges to sow corn around the house, while Le Van Do plowed for hire to earn money for rice to feed his mother and the little ones.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùaTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Vào đầu mùa mưa: mầm giống mòng ẩn đâu không rõ, bỗng sanh sản vô số kể.”“Đầu mùa mưa, thời tiết thay đổi bất thường, nên tôi sanh bịnh.”“Vậy hễ đầu mùa mưa thì mấy người phải thay tờ tá hết thảy.”“Buổi chiều đầu mùa mưa, cảnh vật buồn bã làm sao!”“Đầu mùa mưa, ai cũng tưởng là không có sao.”“Hồi đầu mùa mưa, Thị-Huyền xới đất trồng khoai, vun giồng tỉa bắp chung quanh nhà, còn Lê-văn-Đó thì đi cày mướn lấy tiền đổi gạo đem về nuôi mẹ và nuôi sắp cháu.”