Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Tiếng người Nam gọi một người đàn bà một cách suồng sã, thường có ý coi thường, bực bội hay ghét bỏ.

Tiếng Anh: A Southern way of referring to a woman bluntly, usually with contempt, annoyance or dislike.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
con mẹ(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Tiếng người Nam gọi một người đàn bà một cách suồng sã, thường có ý coi thường, bực bội hay ghét bỏ.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1mụ đàn bà, bà đó (ý coi thường)đời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Chữ con đặt trước một tiếng chỉ người thì làm cho tiếng đó bớt kính trọng, và con mẹ là cách gọi một người đàn bà không chút nể nang. Trong kho văn Nam Bộ nó hay đi trước tên hay chức của người đó (con mẹ Huỳnh Mai, con mẹ Phi, con mẹ ký Trượng, con mẹ nhà Huyện Phan), hay đi với nầy, đó, kia, và thường nằm trong lời thoại lúc người nói giận, ghét hay chê. Người Nam nói tắt con mẹ đó thành con mẻ. Không nên dùng khi nói chuyện đàng hoàng.

🇬🇧 Putting the word for child before a term for a person strips it of respect, so this phrase is a way of naming a woman without any deference. In the Southern corpus it usually comes before the woman's name or title (that Huynh Mai woman, that Phi woman, the clerk Truong's wife, the district chief's wife), or with this, that, those, and it mostly appears in dialogue when the speaker is angry, resentful or scornful. It also turns up in comparisons, like a madwoman. Southerners contract the phrase with that into a single word with a dipping tone. It should not be used in polite conversation.

Thí dụ:

Con mẹ Huỳnh Mai khó chịu lắm, con mẻ không dễ nóng dễ nguội như chị Dung đâu.

That Huynh Mai woman is very difficult; she doesn't flare up and cool down easily like Dung does.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Con mẹ nầy mà phục dịch nàng như thế nầy; hẳn là để nịnh nàng hầu để mượn tiền.

This woman waiting on her hand and foot like this; surely it is flattery so she can borrow money.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Tôi đã nói với ông rồi đa, tôi không thèm làm sui với con mẹ nhà Huyện Phan đâu.

I've already told you, I have no wish to become in-laws with that district chief Phan's wife.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Con mẹ đó tưởng thím cu ky một mình nên nó mới làm trận làm thượng như vậy.

That woman thought you were all alone, so she made such a big scene.

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Cô tư rất không ưa con mẹ ấy, nên đặt tên con chó như thế cho bõ ghét.

Miss Tu could not stand that woman, so she gave the dog that name to vent her dislike.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Ký Thác

Anh tưởng tượng con mẹ nọ là góa phụ của một người Hoa kiều, hay của một ông cai phu nào.

He imagined that the woman was the widow of some Chinese merchant, or of a labor foreman.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần

Thầy mới lại đây thầy không rõ, chớ con mẹ ký Trượng nó quỷ quyệt lắm, còn con em nó đó cũng không vừa gì đâu.

You are new here so you don't know, but clerk Truong's wife is very cunning, and her younger sister is no easier either.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn

Con mẹ Phi nó lại ác nghiệt lắm!

And that Phi woman is terribly cruel!

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa

Bỗng đùng một cái, con mẹ trước mặt dọn đồ đi.

All of a sudden, the woman across the way packed up her things and moved out.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng Hồng
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Con mẹ Huỳnh Mai khó chịu lắm, con mẻ không dễ nóng dễ nguội như chị Dung đâu.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất, Phần 1.4
“Con mẹ nầy mà phục dịch nàng như thế nầy; hẳn là để nịnh nàng hầu để mượn tiền.”
Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp, Chương 10
“Tôi đã nói với ông rồi đa, tôi không thèm làm sui với con mẹ nhà Huyện Phan đâu.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 4
“Con mẹ đó tưởng thím cu ky một mình nên nó mới làm trận làm thượng như vậy.”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ VII
“Cô tư rất không ưa con mẹ ấy, nên đặt tên con chó như thế cho bõ ghét.”
Bình Nguyên Lộc, Ký Thác, Đôi Bạn Mắc Hoa Vông
“Anh tưởng tượng con mẹ nọ là góa phụ của một người Hoa kiều, hay của một ông cai phu nào.”
Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về Trần, Chương 1
“Thầy mới lại đây thầy không rõ, chớ con mẹ ký Trượng nó quỷ quyệt lắm, còn con em nó đó cũng không vừa gì đâu.”
Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngôn, Chương 3
“Con mẹ Phi nó lại ác nghiệt lắm!”
Hồ Biểu Chánh, Ngọn cỏ gió đùa, Chương 13 -Quyển thứ 4 - Đường ngay nẻo vạy