Trở lại từ điển

coi vậy mà

quán ngữbậc B1
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Lối nói Nam Bộ có nghĩa là nhìn bề ngoài thì vậy, chớ thiệt ra lại khác, thường là hơn mình tưởng.

Tiếng Anh: A Southern expression meaning it may look that way, but in fact it is otherwise, usually better than one would think.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
coi vậy mà(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Lối nói Nam Bộ có nghĩa là nhìn bề ngoài thì vậy, chớ thiệt ra lại khác, thường là hơn mình tưởng.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1nhìn vậy chớ thiệt rađời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Coi là nhìn, vậy là như thế, mà là nhưng. Coi vậy mà là nói cái bề ngoài không cho thấy cái thiệt bên trong, và vế sau thường làm người nghe ngạc nhiên. Trong kho văn Nam Bộ nó đứng ngay sau người hay vật được nói tới: ảnh coi vậy mà tốt bụng lắm, ở dưới coi vậy mà sạch sẽ, cái chứng đó coi vậy mà dễ trị. Phần nhiều là khen, là thấy người hay vật đó được hơn mình tưởng, nhưng cũng có khi là khó hơn, ghen hơn. Giọng thân mật, hay nghe trong lời thoại.

🇬🇧 The words mean look, like that, and but. The phrase says outward looks do not show what is really inside, and the second half usually surprises the listener. In the Southern corpus it comes right after the person or thing being discussed: he is actually very kind hearted, it looks that way but it is clean down there, that ailment is actually easy to cure. Mostly it is praise, finding someone or something better than expected, but it can also reveal someone more difficult or more jealous than they seem. The tone is familiar and it is heard mostly in dialogue.

Thí dụ:

So sánh người già nọ với chồng mình ở nhà thì chồng mình coi vậy mà khôn hơn.

Comparing that old man with her own husband at home, her husband, for all appearances, was the smarter one.

Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ

Coi vậy mà sạch sẽ lắm vì ở đây không có nước tù như các xóm Sáu Lèo, xóm Láp Bê.

It may not look it, but it is very clean, because there is no stagnant water here as in the Sau Leo and Lap Be quarters.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên

Ảnh coi vậy mà tốt bụng lắm chớ chẳng phải chơi!

He may not look it, but he is really kind hearted, no joke!

Nguồn: Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương

Cái khổ đếm từng ngày, coi vậy mà không to và số ngày cứ sụt lần lần.

Suffering counted day by day, for all it seems, is not so great, and the number of days keeps dropping bit by bit.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương

Ở dưới coi vậy mà sạch sẽ và mát mẻ hơn ở trên này nhiều.

It may not look it, but down there it is much cleaner and cooler than up here.

Nguồn: Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất

Con dơi coi vậy mà thỉnh thoảng còn vào nhà thăm ta, chớ ốc gạo thì lạnh như nước rạch mà chúng sống trong ấy!

The bat, you would not think it, still comes into the house now and then to visit us, whereas the rice snails are as cold as creek water, the water they live in!

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa

Cái mặt anh chàng Ngữ coi vậy mà ghen ghê đấy.

That fellow Ngu, looking at his face you would not think it, but he is terribly jealous.

Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng

Cái anh chàng đó coi vậy mà khó hiểu.

That fellow may not look it, but he is hard to understand.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp

Thầy ấy coi vậy mà tốt bụng lắm.

That teacher may not look it, but he is very kind hearted.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Diễm Phượng

Cái chứng Cafard của người Pháp coi vậy mà dễ trị, hễ gặp chuyện vui là quên được ngay, còn chứng Spleen bên Anh thì sâu sắc lắm.

The French cafard, for all it seems, is easy to cure; one happy event and it is forgotten at once, whereas the English spleen runs very deep.

Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ Đào
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“So sánh người già nọ với chồng mình ở nhà thì chồng mình coi vậy mà khôn hơn.”
Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích Củ, Vợ khôn chồng dại
“Coi vậy mà sạch sẽ lắm vì ở đây không có nước tù như các xóm Sáu Lèo, xóm Láp Bê.”
Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc Tiên, Chương 8
“Ảnh coi vậy mà tốt bụng lắm chớ chẳng phải chơi!”
Lê Xuyên, Vợ Thầy Hương, Phần Thứ VI
“Cái khổ đếm từng ngày, coi vậy mà không to và số ngày cứ sụt lần lần.”
Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn Thương, Chương 4
“Ở dưới coi vậy mà sạch sẽ và mát mẻ hơn ở trên này nhiều.”
Lê Xuyên, Kinh Cầu Muống - Quyển Nhất, Phần 2.2
“Con dơi coi vậy mà thỉnh thoảng còn vào nhà thăm ta, chớ ốc gạo thì lạnh như nước rạch mà chúng sống trong ấy!”
Bình Nguyên Lộc, Cuống Rún Chưa Lìa, Con Tám Cù Lần
“Cái mặt anh chàng Ngữ coi vậy mà ghen ghê đấy.”
Dung Sàigòn, Tóc Xõa Ngang Lưng, Chương 3
“Cái anh chàng đó coi vậy mà khó hiểu.”
Bình Nguyên Lộc, Sau Đêm Bố Ráp, Chương 21