Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Loài chim lông trắng, cổ dài, chơn cao, hay lội ruộng, mé nước để mò cá tôm.

Tiếng Anh: The white egret, a long-necked, long-legged bird with white feathers that wades in fields and shallows to catch fish and shrimp.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
cò trắng(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Loài chim lông trắng, cổ dài, chơn cao, hay lội ruộng, mé nước để mò cá tôm.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1chim cò lông trắngđời sống[thường]
A2

🇻🇳 Cò là loài chim chơn cao, mỏ dài, sống ở ruộng, bưng, mé nước; cò trắng là thứ cò lông trắng, thấy nhiều nhứt ở miền Tây. Trong kho văn Nam Bộ cò trắng là một nét của cảnh đồng quê: từng bầy bay về rừng tràm lúc chiều, đáp xuống vũng nước cạn rình cá tôm, đậu trên ngọn bần, lượn trên ruộng lúa. Hay đi với bầy, đàn, vài con, mấy con, và với các chữ bay, đáp, đậu, mò cá. Giọng tả cảnh, nghe thanh bình.

🇬🇧 The bird named first is a long-legged, long-billed wader of rice fields, marshes and river banks; the white kind is the one most seen in the Mekong Delta. In the Southern corpus the white egret is part of the countryside scene: flocks flying back to the melaleuca forest at dusk, landing in shallow pools to watch for fish and shrimp, perching on mangrove apple trees, gliding over the rice. It goes with words for a flock, a few, several, and with verbs of flying, landing, perching and hunting fish. The tone is descriptive and peaceful.

Thí dụ:

Bầy cò trắng bay về gom lại, lượn vòng quanh mấy ngọn tràm, kêu lên "cót cót".

A flock of white egrets flew back and gathered, circling round the tops of the melaleuca trees and calling out "cot cot".

Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây

Một đàn cò trắng soải cánh bay về hướng rừng tràm, càng làm cho Ba Của thêm sốt ruột.

A flock of white egrets spread their wings and flew toward the melaleuca forest, which made Ba Cua all the more restless.

Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu

Vài con cò trắng đáp xuống vũng nước cạn, rình cá tôm.

A few white egrets landed in a shallow pool to lie in wait for fish and shrimp.

Nguồn: Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam

Xế chiều, cò trắng phất cờ như đón người khách lạ.

In the late afternoon the white egrets waved their wings like flags, as if to welcome a stranger.

Nguồn: Sơn Nam, Hương Rừng Cà Mau

Vài con cò trắng bay chập chờn, bình thản.

A few white egrets flew about, hovering calmly.

Nguồn: Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời

Thọ ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn lên nền trời xanh thẳm thỉnh thoảng vài con cò trắng bay ngang, hướng về phía đình làng.

Tho sat in the room gazing blankly at the deep blue sky, where now and then a few white egrets flew across toward the village communal house.

Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn

Bầy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch xanh um, chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc, rồi chấm những điểm xem cho đẹp.

A flock of white egrets perched on the tops of the lush green mangrove apple trees along the creek, as if a heavenly painter had made a picture in deep green and then dotted it to make it pretty.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân

Vài con cò trắng bay chập chờn bên áng mây hồng.

A few white egrets hovered beside a rosy cloud.

Nguồn: Sơn Nam, Bà Chúa Hòn
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Bầy cò trắng bay về gom lại, lượn vòng quanh mấy ngọn tràm, kêu lên "cót cót".”
Sơn Nam, Biển Cỏ Miền Tây, Ngày xưa tháng Chạp
“Một đàn cò trắng soải cánh bay về hướng rừng tràm, càng làm cho Ba Của thêm sốt ruột.”
Lê Xuyên, Rặng Trâm Bầu, Phần 2
“Vài con cò trắng đáp xuống vũng nước cạn, rình cá tôm.”
Sơn Nam, 26 Truyện Ngắn Sơn Nam, Bốn Cái Ngu
“Xế chiều, cò trắng phất cờ như đón người khách lạ.”
Sơn Nam, Hương Rừng Cà Mau, Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư
“Vài con cò trắng bay chập chờn, bình thản.”
Sơn Nam, Vạch Một Chân Trời, Phần 4
“Thọ ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn lên nền trời xanh thẳm thỉnh thoảng vài con cò trắng bay ngang, hướng về phía đình làng.”
Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng Hôn, Chương 1
“Bầy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch xanh um, chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc, rồi chấm những điểm xem cho đẹp.”
Hồ Biểu Chánh, Đại nghĩa diệt thân, Chương 08
“Vài con cò trắng bay chập chờn bên áng mây hồng.”
Sơn Nam, Bà Chúa Hòn, Chương 14