Có mối ràng buộc do trời định sẵn từ trước, nhứt là mối ràng buộc làm cho hai người nên vợ nên chồng.
Tiếng Anh: To be bound to someone by a tie fixed beforehand by fate, above all the tie that makes two people husband and wife.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Có mối ràng buộc do trời định sẵn từ trước, nhứt là mối ràng buộc làm cho hai người nên vợ nên chồng.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Duyên là cái số gặp nhau, nợ là cái phần phải trả cho nhau từ kiếp trước. Nói hai người có duyên nợ là tin rằng trời, Phật đã định cho họ gặp nhau và gắn bó với nhau, chớ không phải chuyện tình cờ. Trong kho văn Nam Bộ, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, cụm nầy hay đi với với nhau, với trời khiến, Phật Trời mới khiến như vậy, và với chuyện kết thành vợ chồng. Nói không có duyên nợ là cách an ủi khi chuyện không thành: tại trời không định, phải chịu. Giọng nói của người xưa, tin số mạng.
🇬🇧 The first element is the fate that brings people together, the second a debt owed from a former life. To say two people have this bond is to believe that Heaven or the Buddha arranged for them to meet and stay together, and that it was no accident. In the Southern corpus, above all in Ho Bieu Chanh's novels, the phrase goes with each other, with Heaven willed it, and with becoming husband and wife. Saying there is no such bond is a way to console oneself when a match fails: Heaven did not decree it, so one must accept it. It carries the voice of older people who believed in fate.
Thí dụ:
Tôi chắc tại tôi không có duyên nợ với Toàn, nên trời khiến như vậy đó đa chị.
I am sure it is because I have no bond of fate with Toan that Heaven made things turn out this way, sister.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhNếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại tức giận.
If there were no bond of fate, why would I get angry on hearing that Thanh Kieu has a husband?
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tiền bạc, bạc tiềnPhải có duyên nợ mới làm vợ chồng.
Only people bound by fate become husband and wife.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnNgười ta thường nói phải có duyên nợ mới kết thành vợ chồng được.
People often say that only those bound by fate can become husband and wife.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ý và tìnhẤy là tại đôi ta có duyên nợ nên Phật Trời mới khiến như vậy.
It is because the two of us are bound by fate that the Buddha and Heaven made it happen this way.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thiệt giả, giả thiệtTại hai đứa nó không có duyên nợ với nhau nên trời mới khiến như vậy, thì phải chịu, chớ biết làm sao.
It is because those two had no bond of fate that Heaven made it happen this way, so we must accept it, what else can we do.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tànViệc tình cờ mà qua được gặp em, thì rõ ràng đôi ta có duyên nợ với nhau nên Trời Phật mới khiến như vậy.
Meeting you by chance like this shows clearly that the two of us are bound by fate, which is why Heaven and the Buddha made it so.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễuMà trời khiến thầy nầy không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ, vậy thì mình không nên cãi trời.
But Heaven willed that this young man had no bond of fate with my second daughter, which is why he came too late, so we should not argue with Heaven.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tình mộngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Tôi chắc tại tôi không có duyên nợ với Toàn, nên trời khiến như vậy đó đa chị.”“Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại tức giận.”“Phải có duyên nợ mới làm vợ chồng.”“Người ta thường nói phải có duyên nợ mới kết thành vợ chồng được.”“Ấy là tại đôi ta có duyên nợ nên Phật Trời mới khiến như vậy.”“Tại hai đứa nó không có duyên nợ với nhau nên trời mới khiến như vậy, thì phải chịu, chớ biết làm sao.”“Việc tình cờ mà qua được gặp em, thì rõ ràng đôi ta có duyên nợ với nhau nên Trời Phật mới khiến như vậy.”“Mà trời khiến thầy nầy không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ, vậy thì mình không nên cãi trời.”