Có người thương, có bạn trai hay bạn gái đang qua lại với mình, lối nói thân mật của người trẻ.
Tiếng Anh: To have a boyfriend or girlfriend, someone one is going out with; a casual expression used mostly by young people.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Có người thương, có bạn trai hay bạn gái đang qua lại với mình, lối nói thân mật của người trẻ.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Bồ là tiếng nói thân mật để chỉ người thương, bạn trai hay bạn gái. Có bồ là đang có một người như vậy. Trong kho văn nó hay nằm trong miệng học trò, con gái mới lớn, bạn bè hỏi han hay trêu nhau: có bồ chưa, chưa có bồ, đứa nào cũng có bồ. Nó thường đi với chưa, rồi, đã để hỏi hay kể chuyện ai đã có đôi. Đây là lối nói chuyện thường ngày, không dùng trong giấy tờ hay lời lẽ trang trọng.
🇬🇧 The noun here is a casual word for a sweetheart, a boyfriend or girlfriend, and the phrase means having one. In the corpus it lives mostly in the mouths of schoolgirls and teenagers, friends asking or teasing one another about who is already paired off. It keeps company with words for not yet and already. It belongs to everyday talk, never to formal writing.
Thí dụ:
Bộ bạn của Cúc Huyền không có đứa nào có bồ à?
So none of Cuc Huyen's friends has a boyfriend, then?
Nguồn: Từ Kế Tường, Huyền XưaMỗi đứa là mỗi ưu, khuyết điểm, nhưng chưa đứa nào có bồ, ngoài tôi.
Each of us had our own strengths and faults, but none of us had a boyfriend yet, except me.
Nguồn: Dung Sàigòn, Một Thủa Hẹn HòThục chưa có bồ, tôi thì suốt ngày kể lể về Trường cho Thục nghe.
Thuc did not have a boyfriend yet, while I went on all day telling Thuc about Truong.
Nguồn: Dung Sàigòn, Tóc Mơ Nghìn SợiTuy nhiên tôi đoán thế nào dì Hạnh cũng có bồ rồi.
Still, I guessed that Aunt Hanh must surely have a boyfriend already.
Nguồn: Từ Kế Tường, Đường Phượng BayThấy các bạn có bồ, nàng cũng muốn có bồ.
Seeing that her friends had boyfriends, she wanted one too.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Hoa Trinh NữCòn Thục có bồ chưa thì chỉ có trời mới biết được.
As for whether Thuc had a boyfriend yet, only heaven knew.
Nguồn: Từ Kế Tường, Một Mình Tôi Bước ĐiTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Bộ bạn của Cúc Huyền không có đứa nào có bồ à?”“Mỗi đứa là mỗi ưu, khuyết điểm, nhưng chưa đứa nào có bồ, ngoài tôi.”“Thục chưa có bồ, tôi thì suốt ngày kể lể về Trường cho Thục nghe.”“Tuy nhiên tôi đoán thế nào dì Hạnh cũng có bồ rồi.”“Thấy các bạn có bồ, nàng cũng muốn có bồ.”“Còn Thục có bồ chưa thì chỉ có trời mới biết được.”