Đứng cuối câu để nói việc đó chẳng đáng làm, làm chỉ tổ mệt thân, mệt trí mà không được gì.
Tiếng Anh: Placed at the end of a sentence to say something is not worth doing, since it would only wear one out for nothing.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Đứng cuối câu để nói việc đó chẳng đáng làm, làm chỉ tổ mệt thân, mệt trí mà không được gì.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Nghĩa chữ là để cho mình mệt, nhưng người Nam dùng nó như một lời khuyên hay lời gạt đi: làm chi cho mệt, hơi đâu mà lo cho mệt, cần gì phải đi đâu cho mệt. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy luôn đứng cuối câu, sau một việc làm (đi, chèo, nghĩ ngợi, lo, kể, chửi, nói), và phía trước thường có làm gì, làm chi, hơi đâu, cần gì, tội gì, dại gì. Giọng nói chuyện, thân mật, có khi hơi buông xuôi: thôi, đừng bận tâm.
🇬🇧 Literally it means so as to tire oneself, but Southerners use it as advice or a shrug: why bother, it would only wear you out. In the Southern corpus it always ends the sentence, after an action such as going, rowing, brooding, worrying, recounting, cursing or talking, and is usually preceded by why, what for, no need to, or it would be silly to. The tone is conversational and familiar, sometimes resigned: let it go, do not trouble yourself.
Thí dụ:
Con nhà giàu họ học hiếm đó, anh dạy họ mà ăn tiền, cần gì phải đi đâu cho mệt.
There are plenty of rich children who need lessons; you can teach them and get paid, no need to go anywhere and wear yourself out.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đờiNó trôi theo dòng nước rồi nó kéo chiếc xuồng mình đi tới, khỏi chèo cho mệt.
It drifts with the current and pulls our boat along, so we need not tire ourselves rowing.
Nguồn: Sơn Nam, Biển Cỏ Miền TâyNó hái hay không kệ nó, tiền chồng đủ được rồi, hơi đâu mà ngó chừng cho mệt.
Whether they pick them or not is their business; the money is paid, so why wear myself out keeping an eye on them.
Nguồn: Ngọc Linh, Trên Sông Hoàng HônCòn việc nên hư là tại ý trời, mình biết đâu mà kén chọn lọc lừa cho mệt.
Whether it turns out well or badly is up to heaven; what do we know, so why tire ourselves picking and choosing.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một chữ tìnhThì cứ nói trắng ra như vậy đi, tội gì phải kể từng thứ cho mệt.
Then just say it plainly like that; why go to the trouble of listing every item.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nụ Cười, Nước Mắt Học TròHơi đâu mà chửi cho mệt, không có bằng cớ, thêm mang tội.
Why wear yourself out cursing; without proof you only bring blame on yourself.
Nguồn: Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Chuyện Xưa Tích CủMình còn thì sự nghiệp còn, lo nghĩ làm gì cho mệt, ba.
As long as we are still here our fortune is still here; why wear yourself out worrying, Dad.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Bạc Áo Hào HoaMình là con giàu có, dại gì mà phải đi làm cho mệt.
We come from a rich family; it would be silly to go to work and tire ourselves out.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuThôi em cũng đừng nghĩ ngợi xa vời làm chi cho mệt.
Come on, do not go dwelling on far-off things and wearing yourself out.
Nguồn: Lê Xuyên, Mặt Trời ĐêmMà nó dìa thây kệ mồ nó, bà nói với tui làm chi cho mệt!
Whether that one comes back or not is no concern of mine; why tire yourself telling me about it!
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Con nhà giàu họ học hiếm đó, anh dạy họ mà ăn tiền, cần gì phải đi đâu cho mệt.”“Nó trôi theo dòng nước rồi nó kéo chiếc xuồng mình đi tới, khỏi chèo cho mệt.”“Nó hái hay không kệ nó, tiền chồng đủ được rồi, hơi đâu mà ngó chừng cho mệt.”“Còn việc nên hư là tại ý trời, mình biết đâu mà kén chọn lọc lừa cho mệt.”“Thì cứ nói trắng ra như vậy đi, tội gì phải kể từng thứ cho mệt.”“Hơi đâu mà chửi cho mệt, không có bằng cớ, thêm mang tội.”“Mình còn thì sự nghiệp còn, lo nghĩ làm gì cho mệt, ba.”“Mình là con giàu có, dại gì mà phải đi làm cho mệt.”