Lối nói miền Nam, như chứ đâu có, chứ không phải: đặt sau một vế để gạt đi điều người ta có thể nghĩ.
Tiếng Anh: A Southern turn of phrase meaning and not, or it is not as if, placed after a clause to rule out what someone might assume.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Lối nói miền Nam, như chứ đâu có, chứ không phải: đặt sau một vế để gạt đi điều người ta có thể nghĩ.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Chớ là cách người Nam nói chữ chứ, còn có ở đây là có thật, có phải. Người ta nói điều đúng trước, rồi dùng chớ có để gạt đi điều sai: đang cần chỗ làm để sống, chớ có phải thương gia sắp vỡ nợ. Hay gặp nhứt là chớ có phải, chớ có gì, chớ có ai, chớ có bao giờ, và cuối câu thường có chữ đâu làm lời phủ nhận mạnh thêm: chớ có gì khác đâu, chớ có mét ba đâu. Giọng của nó là giọng nói chuyện, phân trần, cãi lẽ.
🇬🇧 The first word is the Southern form of chu, and the second means there really is, or it really is. The speaker states what is true first, then uses the phrase to rule out what is not, needing a job to live on and not some merchant about to go bankrupt. It most often appears as not as if it were, not as if there were anything, not anyone, not ever, with dau at the end of the sentence to make the denial stronger. Its tone is conversational, explaining oneself or arguing a point.
Thí dụ:
Đang cần chỗ làm để sống, chớ có phải là một thương gia sắp vỡ nợ đâu mà liều.
He needed a job to live on; it was not as if he were a merchant about to go bankrupt, with reason to gamble.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Lữ Đoàn Mông ĐenCó hằng trăm anh con trai hỏi thăm Trâm chớ có phải chỉ có một mình chàng đâu.
Hundreds of young men asked after Tram; he was by no means the only one.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Trâm Nhớ Ngàn ThươngVới lại, tụi tao dìa ngay chớ có sanh cơ lập nghiệp ở trỏng luôn đâu mà mầy sợ!
Besides, we are coming right back; it is not as if we were going to settle down and make a living in there, so what are you afraid of!
Nguồn: Lê Xuyên, Rặng Trâm BầuỞ đất Sài Gòn nầy biết nhau thì biết mặt, chớ có ai tìm gốc gác của ai làm chi.
Here in Saigon people who know each other know only faces; nobody goes digging into anyone's roots.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chút phận linh đinhNhưng mà mấy người ấy là khách quen đến thăm con, chớ có phải mèo chó gì đâu.
But those people are regular guests who come to visit me, not cats and dogs or anything like that.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàuPhải tìm mà mua cái vui, chớ có bao giờ người ta đem cái vui dưng cho mình đâu.
You have to go looking to buy happiness; nobody ever brings it to you as a gift.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tìnhCháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chớ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoang.
All I have is an eager heart; I have no talent or wit to boast about.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầmTôi mời anh lại nhà tôi đặng tôi nói chuyện cho anh nghe, chớ có gì khác đâu.
I invited you over to my house so I could tell you the story, nothing more than that.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lòng dạ đàn bàVả lại từ thuở nhỏ đến lớn, có gì tụi mình chỉ mét má thôi chớ có mét ba đâu.
Besides, ever since we were little, whenever anything happened we only told Mom, never Dad.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Hoa Hậu Bồ ĐàoGiá trị con người ở tâm hồn, ở tư tưởng chớ có phải ở ba cái sách vở kia đâu.
A person's worth lies in the soul and in thought, not in those few books over there.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Tâm Trạng HồngTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Đang cần chỗ làm để sống, chớ có phải là một thương gia sắp vỡ nợ đâu mà liều.”“Có hằng trăm anh con trai hỏi thăm Trâm chớ có phải chỉ có một mình chàng đâu.”“Với lại, tụi tao dìa ngay chớ có sanh cơ lập nghiệp ở trỏng luôn đâu mà mầy sợ!”“Ở đất Sài Gòn nầy biết nhau thì biết mặt, chớ có ai tìm gốc gác của ai làm chi.”“Nhưng mà mấy người ấy là khách quen đến thăm con, chớ có phải mèo chó gì đâu.”“Phải tìm mà mua cái vui, chớ có bao giờ người ta đem cái vui dưng cho mình đâu.”“Cháu có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chớ có tài trí gì đâu mà dám khoe khoang.”“Tôi mời anh lại nhà tôi đặng tôi nói chuyện cho anh nghe, chớ có gì khác đâu.”