Hết thảy những con đường, lối đi trong một vùng, một thành phố; thường nói khắp các nẻo đường là đi hay có mặt ở mọi nơi.
Tiếng Anh: All the roads and paths in an area or a city; the common phrase with khap means going to or being found everywhere.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Hết thảy những con đường, lối đi trong một vùng, một thành phố; thường nói khắp các nẻo đường là đi hay có mặt ở mọi nơi.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Nẻo là lối, ngả; nẻo đường là con đường, lối đi. Các nẻo đường là mọi con đường trong một vùng, nói rộng ra là khắp chỗ. Trong kho văn Nam Bộ cụm nầy hay đứng sau khắp, khắp hết, cùng khắp, và đi với đi, đi dạo, đi bộ, qua lại, để tả người đi tìm, đi coi cho biết, hay tả phố xá đông đúc, dập dìu người xe. Nó gặp nhiều trong cảnh Sài Gòn, Chợ Lớn, một châu thành, một chợ quê.
🇬🇧 The first noun means a way or branch, so the compound means a road or path. The phrase covers all the roads in an area and, by extension, everywhere. In the Southern corpus it often follows words meaning throughout or all over, and goes with walking, strolling, or coming and going, to show someone searching or sightseeing, or streets thronged with people and vehicles. It turns up often in scenes of Saigon, Cho Lon, a provincial town or a country market.
Thí dụ:
Duy Linh đi khắp các nẻo đường đặng coi có thế chi buôn bán được hay không.
Duy Linh went all over the streets to see whether there was some trade to take up.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnhLúc tảng sáng, hạng lao động tốp đi chợ, tốp đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường.
At daybreak, working people, some heading to market, some to work, streamed back and forth along all the streets.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễuKhắp các nẻo đường, khắp các ngõ hẻm trẻ em tung tăng xách lồng đèn đủ màu đủ kiểu.
Along every street and every alley, children skipped about carrying lanterns of every color and shape.
Nguồn: Thẩm Thệ Hà, Rửa Tay Gác KiếmKhiếu Nhàn đi thẳng lên Sài Gòn ở gần một tháng đi cùng khắp các nẻo đường mà không gặp.
Khieu Nhan went straight up to Saigon, stayed nearly a month and walked every street there without finding them.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Ai làm đượcCòn trong nhà lồng cũng như các nẻo đường chung quanh, thì bạn hàng dọn đồ mà bán đủ thứ.
Inside the market hall as well as along the streets around it, vendors laid out their goods and sold all kinds of things.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Tơ hồng vương vấnNguyệt chọn con đường nầy chính vì nó là con đường kẹt xe nhứt trong các nẻo đường ngoại ô.
Nguyet chose this road precisely because it was the most congested of all the roads on the outskirts.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IIVườn Tao-đàn và Sở-Thú thì mất công hơn, phải đậu xe bên ngoài, rồi đi bộ hết các nẻo đường trong đó.
Tao Dan Park and the Zoo took more effort: you had to park outside, then walk every path inside.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Gieo Gió Gặt BãoTrên các nẻo đường người đi bộ dập dìu đông đảo, lại còn thêm xe hơi, xe ngựa, xe kéo, xe đạp, tốp qua tốp lại không ngớt.
On every street, crowds of people on foot thronged back and forth, along with cars, horse carts, rickshaws and bicycles passing without end.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Bức thơ hối hậnThầy bối rối nên đi khắp các nẻo đường, thấy nhà nào mở cửa đốt đèn thầy cũng đứng dòm, nghe tiếng ai nói chuyện thầy cũng lóng mà nghe.
Flustered, he walked every street; at any house with its door open and lamp lit he stopped to peer in, and wherever he heard voices he strained to listen.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Thầy Thông ngônĐi xem chợ, đi khắp hết các nẻo đường ngoài Sài Gòn cho Xuân Sơn biết, rồi bữa khác đi Chợ Lớn đi vô tới Bình Tây, Đình Đông, Xóm Củi, không bỏ sót chỗ nào.
They went to see the market and walked every street in Saigon so Xuan Son could get to know it, then another day went to Cho Lon, as far as Binh Tay, Dinh Dong and Xom Cui, missing no place at all.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Sống thác với tìnhTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Duy Linh đi khắp các nẻo đường đặng coi có thế chi buôn bán được hay không.”“Lúc tảng sáng, hạng lao động tốp đi chợ, tốp đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường.”“Khắp các nẻo đường, khắp các ngõ hẻm trẻ em tung tăng xách lồng đèn đủ màu đủ kiểu.”“Khiếu Nhàn đi thẳng lên Sài Gòn ở gần một tháng đi cùng khắp các nẻo đường mà không gặp.”“Còn trong nhà lồng cũng như các nẻo đường chung quanh, thì bạn hàng dọn đồ mà bán đủ thứ.”“Nguyệt chọn con đường nầy chính vì nó là con đường kẹt xe nhứt trong các nẻo đường ngoại ô.”“Vườn Tao-đàn và Sở-Thú thì mất công hơn, phải đậu xe bên ngoài, rồi đi bộ hết các nẻo đường trong đó.”“Trên các nẻo đường người đi bộ dập dìu đông đảo, lại còn thêm xe hơi, xe ngựa, xe kéo, xe đạp, tốp qua tốp lại không ngớt.”