Trở lại từ điển
Bản biên đang soạnChưa đối chiếu nguồn
Nghĩa vắn tắt

Tiếng gọi chung vợ chồng người anh lớn nhứt trong nhà; trong Nam con đầu lòng đứng thứ Hai nên anh Hai là anh cả.

Tiếng Anh: A way of naming the eldest brother and his wife together; in the South the firstborn is called Hai, so anh Hai is the eldest brother.

Cách đọc, giọng Sài Gòn
anh hai chị hai(chữ để đối chiếu)
Máy đọc để tham khảo, không phải giọng người bản xứ thâu lại
Giảng đủ và ghi chú cách dùng

Tiếng gọi chung vợ chồng người anh lớn nhứt trong nhà; trong Nam con đầu lòng đứng thứ Hai nên anh Hai là anh cả.

Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:

1 nét nghĩa
1vợ chồng người anh cảđời sống[tiếng địa phương]
B1

🇻🇳 Trong Nam con đầu lòng kêu là thứ Hai chớ không kêu là Cả, nên anh Hai là anh lớn nhứt, và vợ của anh được kêu là chị Hai theo thứ của chồng. Nói liền anh hai chị hai là gọi chung hai vợ chồng như một nhà. Trong kho văn, nhứt là truyện Hồ Biểu Chánh, người em dùng nó khi thưa chuyện, gởi lời thăm, hỏi thăm sức khỏe, hay than anh chị rầy. Nó vừa là tiếng gọi trực tiếp (xưa rày anh Hai chị Hai mạnh hả) vừa là tiếng nói tới người vắng mặt (ở nhà có anh Hai chị Hai). Sách thường viết hoa chữ Hai vì đó là thứ trong nhà, dùng như tên.

🇬🇧 In the South the firstborn is called Hai, second, rather than Ca, eldest, so anh Hai is the oldest brother, and his wife is called chi Hai after her husband's rank. Saying the two together names the couple as one household. In the corpus, above all in Ho Bieu Chanh, a younger sibling uses it to raise a matter, send regards, ask after their health, or complain that the couple scolded. It works both as direct address, as in asking whether they have been well, and as reference to people not present, as in saying the couple are at home. Books usually capitalise Hai because the birth rank is used like a name.

Thí dụ:

Chẳng giấu chi anh Hai chị Hai, số nợ tôi chôn cất bà già tôi trước, tôi ở mà trừ đã dứt rồi.

I won't hide it from you, brother and sister: the debt I took on to bury my mother, I have now worked off in full.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo

Năm trước chú hay anh hai chị hai mất nhưng mắc bận việc nhà quá nên không xuống được.

Last year I heard that my eldest brother and his wife had died, but I was too tied up with things at home to come down.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh

Nói giùm tao gởi lời thăm anh Hai chị Hai và bà con lối xóm hết thảy.

Please send my regards to my eldest brother and his wife and to all the neighbors for me.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời

Anh Hai chị Hai muốn về ở đây, thì anh Hai chị Hai về ở.

If you two want to come back and live here, then come back and live here.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu

Chừng ảnh sắp đặt xong rồi, ảnh mới khai trương, anh Hai chị Hai rầy quá, mà ảnh không kể.

Only when everything was arranged did he open the business; my brother and his wife scolded him hard, but he paid no mind.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắc

Phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mình nuôi.

If only Brother Hai and Sister Hai would let us take the child up there and raise it ourselves.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu

Hồi tôi lập hãng, ở nhà tôi bắt chước theo cách của anh hai chị hai tôi, nên biểu tôi đặt hiệu như vậy đó.

When I set up my company, my family copied the way my eldest brother and his wife had done it, so they told me to name it like that.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình

Vả lại ở nhà có anh Hai chị Hai.

Besides, my eldest brother and his wife are at home.

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn

Xưa rày anh Hai chị Hai mạnh hả?

Have you two been well all this while?

Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Khóc thầm
Dẫn chứng văn học

Tiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm

“Chẳng giấu chi anh Hai chị Hai, số nợ tôi chôn cất bà già tôi trước, tôi ở mà trừ đã dứt rồi.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà nghèo, Chương 1
“Năm trước chú hay anh hai chị hai mất nhưng mắc bận việc nhà quá nên không xuống được.”
Hồ Biểu Chánh, Nhơn tình ấm lạnh, Chương 6
“Nói giùm tao gởi lời thăm anh Hai chị Hai và bà con lối xóm hết thảy.”
Hồ Biểu Chánh, Cay đắng mùi đời, Chương 8
“Anh Hai chị Hai muốn về ở đây, thì anh Hai chị Hai về ở.”
Hồ Biểu Chánh, Con nhà giàu, Chương
“Chừng ảnh sắp đặt xong rồi, ảnh mới khai trương, anh Hai chị Hai rầy quá, mà ảnh không kể.”
Hồ Biểu Chánh, Một đời tài sắc, Chương
“Phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mình nuôi.”
Hồ Biểu Chánh, Lời thề trước miễu, Chương 8
“Hồi tôi lập hãng, ở nhà tôi bắt chước theo cách của anh hai chị hai tôi, nên biểu tôi đặt hiệu như vậy đó.”
Hồ Biểu Chánh, Đoạn tình, Chương 5
“Vả lại ở nhà có anh Hai chị Hai.”
Hồ Biểu Chánh, Đoá hoa tàn, Chương 08 - Tình sâu tiết sạch