Ăn chút ít cho đỡ đói, nhứt là bữa ăn buổi sáng trước khi đi làm hay đi đâu đó.
Tiếng Anh: To eat a little to take the edge off hunger, above all a morning meal before going to work or setting out.
Giảng đủ và ghi chú cách dùng
Ăn chút ít cho đỡ đói, nhứt là bữa ăn buổi sáng trước khi đi làm hay đi đâu đó.
Các nét nghĩa, xếp theo mức thường gặp và hữu ích cho người học:
1 nét nghĩa🇻🇳 Lót là lót một lớp dưới đáy, dạ là cái bụng; ăn lót dạ là ăn một chút cho bụng có cái lót, khỏi trống. Trong kho văn nó gần như là ăn sáng: ăn lót dạ sớm, ăn lót dạ bằng xôi, bánh cuốn, cháo lòng, ngồi tiệm cà phê ăn lót dạ, rồi mới đi phố, đi thăm người ta, đợi giờ xe chạy. Nó cũng làm danh từ: bữa ăn lót dạ, ba phần ăn lót dạ.
🇬🇧 The second element means to line the bottom of something, the third the stomach; so it is to eat just enough to line the stomach so it is not empty. In the corpus it amounts to breakfast: eating early, on sticky rice, rice rolls or pork offal porridge, at a coffee shop, before going into town, paying a visit or waiting for the bus. It also serves as a noun, a morning meal or three breakfast portions.
Thí dụ:
Không quen ăn lót dạ sớm quá như thế nầy, nàng ăn chén cơm đó rất khó khăn.
Not used to eating breakfast this early, she found it hard to get that bowl of rice down.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nửa Đêm Trãng SụpTừ thuở giờ, sáng sáng như bạn hữu, nàng ăn lót dạ bằng xôi, bánh cuốn, cháo lòng bán trước nhà.
All along, every morning like her friends, she had breakfasted on sticky rice, rice rolls and pork offal porridge sold in front of the house.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Nhện Chờ Mối Ai ? - Tập IRa ngoải mình vô tiệm ngồi uống cà phê ăn lót dạ rồi đợi giờ xe chạy cũng được đó anh!
Once we get out there we can go into a shop, have coffee and a bite, and wait for the bus, that works!
Nguồn: Lê Xuyên, Chú Tư CầuKhi sáng, vào ăn lót dạ trong một tiệm cà phê kia, anh chàng vừa tỉnh chiêm bao đã có dịp soi gương của hiệu.
That morning, going into a coffee shop for breakfast, the young man just awakened from his dream had a chance to look at himself in the shop's mirror.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Khi Từ Thức Về TrầnTừ ngày không khí gia đình nặng nề khó thở, bữa ăn lót dạ trong nhà nầy bị bãi bỏ và Thảo đi sớm để ăn ở ngoài.
Ever since the family atmosphere had grown heavy and stifling, breakfast in this house had been dropped and Thao left early to eat out.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Món Nợ Thiêng LiêngHạng người đờn-bà như Thu-Vân, tức là hạng người có tiền mà không công-việc thường đi phố suốt buổi sáng, sau khi ăn lót dạ.
Women like Thu Van, that is women with money and no work, usually spend the whole morning in town after breakfast.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Mối Tình Cuối CùngTuy nhiên, hắn vẫn biết thân hắn, nên ăn sáng xong từ lâu mà hắn vẫn cứ ngồi lỳ nơi bàn ăn, vì hắn thoáng thấy ông Hóa, bà Hóa xuống dưới nhà để ăn lót dạ.
Still, he knew his place, so though he had finished eating long before, he stayed stubbornly at the table, because he had glimpsed Mr. and Mrs. Hoa coming downstairs for breakfast.
Nguồn: Bình Nguyên Lộc, Uống Lộn Thuốc TiênSáng bữa sau, ăn lót dạ rồi, bà Ngọc biểu con đi với bà qua thăm mấy mẹ con bà Hòa, bởi vì người ta đã đến thăm mình mà mình không đáp lại, té ra mình không biết lễ.
The next morning after breakfast, Mrs. Ngoc told her child to come with her to visit Mrs. Hoa and her children, because not returning a visit would be bad manners.
Nguồn: Hồ Biểu Chánh, Chị Đào, Chị LýTiếng này được dùng ra sao trong tác phẩm
“Không quen ăn lót dạ sớm quá như thế nầy, nàng ăn chén cơm đó rất khó khăn.”“Từ thuở giờ, sáng sáng như bạn hữu, nàng ăn lót dạ bằng xôi, bánh cuốn, cháo lòng bán trước nhà.”“Ra ngoải mình vô tiệm ngồi uống cà phê ăn lót dạ rồi đợi giờ xe chạy cũng được đó anh!”“Khi sáng, vào ăn lót dạ trong một tiệm cà phê kia, anh chàng vừa tỉnh chiêm bao đã có dịp soi gương của hiệu.”“Từ ngày không khí gia đình nặng nề khó thở, bữa ăn lót dạ trong nhà nầy bị bãi bỏ và Thảo đi sớm để ăn ở ngoài.”“Hạng người đờn-bà như Thu-Vân, tức là hạng người có tiền mà không công-việc thường đi phố suốt buổi sáng, sau khi ăn lót dạ.”“Tuy nhiên, hắn vẫn biết thân hắn, nên ăn sáng xong từ lâu mà hắn vẫn cứ ngồi lỳ nơi bàn ăn, vì hắn thoáng thấy ông Hóa, bà Hóa xuống dưới nhà để ăn lót dạ.”“Sáng bữa sau, ăn lót dạ rồi, bà Ngọc biểu con đi với bà qua thăm mấy mẹ con bà Hòa, bởi vì người ta đã đến thăm mình mà mình không đáp lại, té ra mình không biết lễ.”